TỊNH PHẬT QUỐC ĐỘ

THÔNG BẠCH Xuân Tân Mão 2011

của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính bạch chư tôn Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử,

 

Một lần nữa, mùa xuân lại về trên khắp cõi nhân gian. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chúc chư Tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và chư Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử một năm mới sức khỏe khang kiện, thân tâm an lạc, Phật sự thành tựu, và sở cầu như nguyện.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Đông qua, xuân lại là định luật tuần hoàn muôn đời của vũ trụ và sinh lão bệnh tử là luật tắc của kiếp nhân sinh. Điều đáng nói là, dòng biến dịch không ngừng đó cũng chính là dòng thác cuốn xoáy con người trong vận hành sanh tử với chập chùng khổ đau và triền phược. Chính vì vậy, người con Phật chúng ta, dù thuận theo nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc cùng mọi người hoan hỷ đón mừng năm mới, nhưng không quên lời Phật dạy phải tỉnh giác và thực nghiệm con đường giải thoát khổ đau cho người và mình.

Thực nghiệm con đường giải khổ cho mình và tha nhân chính là kiến lập thế gian thành cõi Phật mà trong kinh gọi là tịnh Phật quốc độ. Khi nào thế giới còn bất an, chúng sinh còn khổ lụy thì người con Phật không thể ngồi đó ngoảnh mặt làm ngơ chỉ biết lo cho sự giải thoát của riêng mình, bởi vì hạnh nguyện vị tha cao cả không cho phép chúng ta có thể làm vậy. Quá trình tịnh Phật quốc độ cũng chính là tiến trình làm sạch thân tâm, như trong Kinh Duy Ma có dạy “Tùy kỳ tâm tịnh nhi Phật độ tịnh,” tức là khi tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Bước đầu làm sạch thân tâm không gì quý giá hơn là phát tâm bồ đề, là phát nguyện thành tựu Phật đạo cho mình và chúng sinh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Di Lặc khai thị cho Thiện Tài Đồng Tử về ý nghĩa thâm sâu của tâm bồ đề rằng, “Tâm bồ đề như chủng tử, vì có thể sanh tất cả Phật Pháp. Tâm bồ đề như ruộng tốt vì có thể sanh trưởng bạch tịnh pháp cho tất cả chúng sanh. Tâm bồ đề như đại địa, vì có thể giữ gìn tất cả thế gian. Tâm bồ đề như tịnh thủy, vì có thể rửa sạch phiền não nhơ nhớp.”

Thế giới mà chúng ta đang sống còn quá nhiều ô nhiễm và bất an: nào là môi trường sống ngày càng bị đe dọa bởi những hành động vô thức của con người như thả khí nhà kính vào không gian, khai thác đất đai bừa bãi, hủy diệt rừng, biển, thiên nhiên, khiến cho tai họa của thiên tai càng thêm hung hãn; nào là chiến tranh, thù hận chém giết lẫn nhau; nào là độc tài chuyên chính và tham nhũng cường quyền bóc lột, đàn áp người dân. Đặc biệt, trên quê hương Việt Nam, sự phát triển kinh tế thị trường không cân xứng với sự bó buộc các quyền tự do và dân chủ của người dân càng gây ra nhiều bất an, thêm vào đó là sự can dự quá sâu của chính quyền vào các sinh hoạt tôn giáo dẫn đến sự lệch hướng trong con đường hành đạo và phụng sự của các tôn giáo truyền thống.

Trong năm qua, nhiều thiên tai bão lụt đã xảy ra trên khắp thế giới, nhất là tại đảo quốc Haiti vào đầu năm 2010, tại Pakistan, Trung  Quốc, Việt Nam, và tại Úc Châu trong những ngày đầu năm 2011, khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa phải sống trong cảnh đói khát lầm than. Xin hãy cùng nhau nhất tâm cầu nguyện cho tất cả nạn nhân thiên tai và nhân họa trên thế giới. Và xin hãy mở rộng từ tâm bằng cách này hay cách khác giúp đỡ cho những nạn nhân bất hạnh của thiên tai.

Với tâm bồ đề, nhân ngày đầu năm, người con Phật chúng ta phải làm gì để góp phần giải thoát khổ đau cho đồng loại? Đó không những là tra vấn lương tâm mà còn là động lực để chúng ta dõng mãnh hơn nữa trong sứ mệnh kiến lập cõi Phật ở nhân gian.

Trong tâm nguyện đó, mỗi người con Phật hãy là một sứ giả truyền bá lý tưởng phụng sự và xây dựng cuộc đời mà Đức Thế Tôn đã dạy. Mỗi người chúng ta hãy đem giáo pháp ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của cá nhân, gia đình và xã hội. Mỗi người hãy nỗ lực vận động bảo vệ môi trường sống, trải rộng tình thương yêu để giảm thiểu tối đa lòng thù hận, nêu gương nếp sống trong sạch thân và tâm để góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội như hút xách, rượu chè cờ bạc, tham nhũng, cường quyền và đàn áp lương dân.

Nhìn về các thế hệ tương lai, mỗi người con Phật chúng ta hãy tinh tấn hy sinh nhiều hơn nữa cho đàn hậu tấn, bằng hành động thiết thực: đầu tư thì giờ, tài sản và tâm huyết cho công cuộc giáo dục và đào tạo giới trẻ. Đặc biệt, đối với công tác hoằng pháp cho thế hệ con em, mỗi người con Phật chúng ta xin hãy đẩy mạnh công việc giáo dục tuổi trẻ từ trong gia đình ra đến cộng đồng và xã hội mà trọng tâm là làm sao duy trì tiếng Việt, hoặc dạy và phổ biến Phật Pháp qua tiếng Anh để con em chúng ta có thể tiếp cận học hỏi và thực hành. Trong chiều hướng đó, mỗi ngôi chùa hãy tích cực nhiều hơn nữa trong vai trò là một trung tâm văn hóa và giáo dục thanh, thiếu, đồng niên để giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc và đem Phật Pháp vào giới trẻ.

Với niềm hoan hỷ đón mừng năm mới Tân Mão và kỷ niệm Khánh Đản Đức Đương Lai Di Lặc Phật, một lần nữa, xin thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, kính chúc chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và thiện nam tín nữ Phật tử phước huệ tăng long, bồ đề tâm bất thoái.

 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh

Từ Thị Di Lặc Tôn Phật,

California, ngày 12 tháng 01 năm 2011

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng

Sa môn Thích Thắng Hoan

 

 

 

 


 
Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Newspaper
Last modified: 05/31/12